Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Cung số hoặc cung mệnh thì Tây hay Ta  gần giống nhau. Tử vi Đông Phương hay cung Zodiac Tây Phương chọn loài vật làm biểu tượng. Giải thích tại sao thế chắc phải nhờ đến mấy anh thầy bói. Văn học dân gian xem Long, Ly, Quy, Phượng là những loài vật hiếm quý, thế nên nếu không biết khi nghe "tứ linh" hẳn không phải nguồn gốc An-Nam-Mít. Long tựa như bọn Sĩ đáng ghét, được xếp đầu bảng, thế không lạ gì khi các thương hiệu thường chọn chữ "Long" để biểu hiện sự vượt trội và hùng mạnh. Trong tứ linh, chỉ có Long và Ly  vượt trội, cả hai tượng trưng cho tiền tài, thành đạt, thế lực. Ly buộc nằm vị thế số 2 sau Long có lẽ vì tướng mạo, hơi ngắn đòn, tay chân đều ngắn nhưng theo tướng học thì gọi là quan mệnh, sợ mạo phạm nên kiêng gọi danh xưng nơi đây. Quy đứng hàng 3, được nằm trên cao vì biểu hiện cho sự trường thọ. Sau cùng là Phượng, được yêu chuộng bởi dáng cao quý lại thêm tiếng hót hay, hầu như mang nhiều huyền thoại như Long, chỉ yếu kém về mặt tiền tài. Có họ gần với Phượng, xòe cánh tốt, hót hay, nhưng lại mang mệnh mộc nên Công chỉ có phận nơi trần thế.Túm gọn hết sức là bằng ấy.

Tứ Linh có phải mang tuổi già? Vấn đề không được nhắc đến, chỉ trong từ điển Con Bò Cười tám rằng Long năm ấy gần năm nhăm, lượng nước phun cho trần thế không còn tung tóe như thưở còn ria mép, đất trần thế nứt nẻ khô cằn, kăng-gu-ru nhảy chạm đất thì chỉ đến toét móng. Mệt mỏi, tứ chi bải hoải sau 2 độ phun khá bộn, họa trời lại giáng thêm, làm rơi khoảng tám tấm đè nặng người, đường hô hấp ảnh hưởng, khó thở không bởi do đọc chuyện Hồng Trần, nhưng do 8 tấm bê-đan khá nặng, tắc-kê đội lên không đủ ép-phê. Long đút đơn thỉnh nguyện cho đi mát-xa ở rì-sọt. Vượt Vũ Môn chuyện chính xác là như thế.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.