Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Re: Ex 761

Chào anh em.
Theo mình biết là Bác sỹ Chính chuyên về ngoại khoa, Ex này có tu nghiệp bên Pháp về, có vợ cũng là bác sỹ chuyên khoa mắt. Còn bệnh thầy Bình là nội, dính líu tới thần kinh cột sống gì đó…
Trưa nay vào thăm thì Ex 761 đã khá hơn nhiều. Tối qua Ex Bình đã ngồi dậy được, nhưng ngồi quá lâu ( hơn 5 phút gì đó) cho nên lúc nằm xuống bị co giật cả 30 phút.
Ex 761 hiện nay đã co duỗi chân và thậm chí nằm bắt chân chữ ngũ được.
Có điều nằm 1 nơi mà không ai tới thăm thì buồn mà người ta đến nhiều thì bất tiện: anh em trong giáo xứ, ca đoàn, các thầy cô, phụ huynh đến đông quá. Chắc mấy bệnh nhân nằm chung giường hay phòng với thầy Bình cũng hơi tủi thân về khoản "khách khứa" của thầy. Người thăm bệnh nhiều Ex 761 cứ ngoái cổ tiếp khách, chắc sẽ có ngày bị thêm 1 bệnh phụ nữa. Ex Bình rất lạc quan, cám ơn anh em đã thăm hỏi và cầu nguyện. Ex 761 đã có tên trong danh sách nằm chờ để chụp MRI hay CT gì đó. Bệnh Viện Chợ Rẫy quá tải nên có liên kết với 1 vài bệnh viện khác nữa [ như bệnh viện 30/4] để chụp hình…nhưng ex Bình thì cứ phải nằm chờ vì di chuyển rất khó khăn
Thôi bây giờ tới phần tái bút: DR đã hỏi Ex Hiệp 779 rồi, nhà có sân thượng nhưng Trung Thu ở quê trăng sáng vằng vặc đâu cần lên sân thượng ngắm trăng:" vợ chồng mình chỉ ra công viên ngắm trăng là đủ"[ hết trích]
                Ex 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.