Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Nhân ngày phụ nữ ...VN (chẳng dính dáng gì đến Tây cả !!!!!)

Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những nguồn thơ
Vợ là cả những giác mơ vơi đầy
........

Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi
Đàn ông nhất vợ, nhì trời
Ai ơi ghi nhớ kẻo rồi khổ thân
Nghìn năm con tạo xoay vần
Đàn ông sợ vợ muôn phần khôn ngoan
Đàn ông nịnh vợ là sang
Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà
Mấy lời nhắn nhủ gần xa
Làm chồng phải biết vợ là trời cho.


Lời khuyên cho các cháu gái exos 68


- Chồng xấu: Càng đỡ khoản ghen tuông, hơn nữa chàng còn cúc cung tận tụy phục vụ và lo giữ vợ.

- Chồng lười: Càng đỡ nghe cằn nhằn khi ta làm biếng hay bày bừa tí chút.

- Chồng bẩn: Đỡ phải dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi từng li từng tí , và phấp phỏng sợ chàng không hài lòng.

- Chồng ít quan tâm: Tha hồ mà đi mua sắm, chơi bời, tụ tập mà không bị hạch sách: "Hôm qua cô đi đâu?" hay: "Chiều nay cô làm gì mà về muộn thế?"...

- Chồng kiếm được ít tiền: Sẽ biết thân biết phận, chăm lo cho gia đình, không "dửng mỡ" đi kiếm thú vui , nhậu nhẹt ở bên ngoài.

Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.