Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

re: Ex Khải 787

Thăm anh em
Hôm qua Ex Khải bị xuất huyết nội, ói ra máu mấy lần nên phải chuyển qua khu B phòng cấp cứu B003 khoa nội tiêu hóa.
Theo như BS Châu PGD bệnh viện 115 thì tiên lượng rất xấu , người nhà nên lo liệu những trước các việc .
Chiều qua DR có gọi cho cha Hùng 786 và cha Định 776: nhưng các ngài đều bận và công tác xa.
Sớm nay mình gọi cho anh Nguyện, và đón anh Nguyện ở cổng bệnh viện đường Nguyễn Tri Phương. Những tưởng sẽ có 1 bác tài chở cụ đi không ngờ thấy 1 ông già ( giống xe ôm)tự đi Honda 50cc.
Sau khi giúp EX Khải 787 lãnh bí tích hòa giải, xức dầu và của ăn đàng anh Nguyện thăm hỏi exa Khải và 2 anh em ra về. DR muốn mời anh hai  Nguyện ăn sáng vì anh chưa ăn sáng> Không ngờ anh Nguyện nói là không bao giờ ăn sáng ngày thường mà công tác luôn.
Xin đính kèm 1 vài hình ảnh chụp qua điện thoại. Đúng ra là phải tham dự các bí tích cách sốt sáng và tích cực hơn. Xin Chúa thương xót.
Khi ra về anh Nguyện còn nói với DR :" đừng lo hôm nay Ex Khải 787 khá hơn rồi. Hôm nay lễ thiên thần hộ thủ>> các ngài sẽ gìn giữ bạn mình ít là ngày hôm nay.
Hiện nay Ex Khải có vẻ tỉnh táo hơn nhưng nói khó khăn , Ex Khải và gia đình xin cám ơn thành ý của anh em lớp 68.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.