Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Re: hello

PHT và chư huynh
Lâu rồi không dùng , cho nên toàn nghe tiếng chuông rè , tuy nhiên có
còn hơn không[ đỡ hơn là tịt ngòi]
Nay lại lạm bàn về cái vụ chứng khoán. Lạ kỳ là kinh tế khó khăn mà
chứng khoán rổ 30[ VN30] lại lên giá ầm ầm: nhất là cổ phiếu ngân hàng
Sacombank. Sau khi thị trường chứng khoán lập nhiều kỷ lục đáy đến nay
đã có nhiều cổ phiếu "trà đá" và cổ phiếu "rau muống".
Ái chà, trà đá thì 1k/ly nhưng "rau muống" đương nhiên cao giá hơn[
loại cổ phiếu mệnh giá dưới 5 k hiện nay"hơi bị nhiều" trên cả 2 sàn
Hà Nội và Tp HCM. Nếu rau muống ở Pháp , Mỹ, Úc ... chắc cũng có giá
nữa???
Hiện tại Cty Cổ phần BASA[ mã BAS] giá chỉ còn 900 VN$ thôi. Ngay cả
Cty Tribeco [ mã TRI] nổi đình đám 1 thời bây giờ cổ phiếu cũng chỉ có
giá khoảng 1.700$.
Như vậy bây giờ cứ đầu tư đi biết đâu mai mốt "đổi đời" . Và trước
đây, ai lỡ đầu tư cũng phải "tuân mệnh trời" thôi!Chic
Ai mua cổ phiếu thì mua nhưng DR là dân xứ trà Bảo Lộc thành thực
khuyên anh em chớ có đụng vào trà đá VN. Thực vậy truyền thống các
nước người ta uống trà nóng chỉ có dân mình thích món trà đá. Thực sự
trà đá là tổng hợp của 2 thứ : trà ướp hương và đá. Nói thật cái vụ
nước tinh khiết ( trừ mấy nhãn nổi tiếng như La Vie) còn thuộc loại
biết là không dám uống. Chứ cái nước làm đá và các khuôn nước đá gỉ
sét thấy mà ghê. Bây giờ nghe nói nước đá tinh khiết cũng chưa đạt
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn nữa các bác à! Còn trà thì ôi thôi cực độc
nhé. Trà ngon, đạt tiêu chuẩn thì xuất khẩu, chế biến làm trà mộc (
móc câu, bạch mao...) thứ nào hạ cấp nhất thì dùng trong 2 việc:
An táng: nghĩa là bỏ vào hòm người chết
Ướp hương : dùng để bán trà đá khắp đất nước An Nam [ mỗi ngày có thể
tiêu thụ đến số lượng chục tấn]. Cái hương liệu hóa học này cực độc[
Chắc chắn là nguồn gây ung thư hay nhiều loại bệnh lạ khác].
Ngày xưa người ta ướp trà tự nhiên, theo cái kiểu thơ mộng là cung nữ
đi thuyền trên hồ sen cho nhúm trà vào nụ và sáng hôm sau thu hoạch
dâng vua: DR không biết có thật không!
Còn ngày xưa năm mươi năm trước người ta trồng hoa sói, ngâu, lài....
rồi thêm thuốc bắc để ướp trà. Tất cả làm bằng thủ công, than lửa...
Bây giờ các nhà máy không thể làm như vậy. Lớp người ướp trà theo kiểu
tự nhiên đó cũng hết đất sống và gần đất xa trời hết rồi( khoảng ngoài
70, 80 tuổi)
Bây giờ thì thực sự hương sen, hương lài... nghe đâu người ta chế biến
từ thuốc bảo vệ thực vật. Anh hàng xóm tốt bụng lại sẵn sàng cung cấp
mọi loại hương liệu với "giá rẻ bất ngờ".
Thế mà 1 cái cực độc cộng với 1 cái cực "kinh khiếp" xem ra lại hiệu
quả vô cùng. Đảm bảo trà ướp hoa tự nhiên không thể pha ra trà đá hấp
dẫn được. Tuy hiện nay có hướng trồng sâm dứa ( 1 loại cây hương thơm)
để ướp trà, nhưng chắc ăn nhất các bạn tôi nên uống trà mộc hay trà Ô
loong nhé.


On 3/3/12, PHT 800 <exluro68@gmail.com> wrote:
> Chào các bác,
>
> Extui xin gửi lời chào đến tất cả các bác, trước là tạo không khí cho diễn
> đàn không vắng lặng, sau là tránh tiếng nhỡ bác Trùm sui gán cho danh tịt
> ngòi thì quả rách việc. Nói đến việc đây không khỏi nhớ đến bác bố tây nội
> địa, qua bài tường thuật của bác Mõ về thủ tục hành chính, nhất là việc
> chạm trán các tay sát thủ bốn mắt mặt lạnh, đúng là rơi vào chuyên ngành
> của bác bố tây nội địa, thế mà không nghe bác ấy bàn cho vài lời, chả nhẽ
> bác ấy ngòi tịt, cần bác LT truyền cho phương pháp thông nòng?
>
> Trong lần thăm quê vừa qua, extui có nghe ông anh Mi-ca-e lo lắng về trận
> hồng thủy có thể xảy ra nơi quê nhà trong tương lai, extui nửa đùa nửa thật
> bảo nếu quả thế thì mình nên đến những chốn cao tầng, nhưng nhớ là đừng có
> xổ lai láng, kẻo thiên hạ đem lên bờ- lóc thì thật thúi việc. Hồng thủy
> chưa thấy, nhưng cả tuần nay, bên xứ đây có nhẽ vì áp thấp nhiệt đới hay
> sao mà mưa gió bão bùng, có hôm mưa dầm cả ngày, nhiều nơi đã có triệu
> chứng ngập lụt. Thấy thì vậy, nhưng có lo cũng bằng thừa, gặ việc có leo
> đến tận nóc nhà cũng còn là quá thấp, thôi thì viết vài hàng để thong công
> nỗi lo lắng của extui đến các bác.
>
> PHT
>
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.