Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Re: 2012

T. Thắng ah
Ex bố tây 768 nói thiết bị nướng lu này hơn những chỗ khác là nhờ công
nghệ đưa võng dùng mô tơ của hãng Long Hưng "chánh hẩu con nai
vàng"... Nhưng đồ ăn ngon phải từ khâu nguyên liệu nữa: chắc chắn là
phở An Nam thua phở bò Kobe rồi; nhưng có thể bù lại bằng gà đi bộ
ngon hơn gà công nghiệp của xứ Gaulois. Một điểm độc đáo nữa là 2 đầu
bếp hôm đó đực rựa nhé: đúng kiểu "condon bleu" của nước đại Pháp.
Ngoài r a LT 763 con 1 chiêu gia truyền câu khách nữa nhé. Hôm đó chỉ
có Ex 757 và Ex 759 được thưởng thức thôi nhé!
Bác Toàn Thắng 806 cũng nên biết điều này: hôm mùng một ông trùm Hù
762 đi theo nhóm 3 xe. Hai chiếc tay ga kia ( LEAD,...) đều của hãng
Honda ; nhưng đúng là bác 806 tinh tế thật: các cháu chỉ thích lì xì
Future Neo thôi....và lời của danh tướng 770 đã đúng từ 2 bánh lên 4
bánh ngay ( về nhà bằng taxi>> có lẽ vì chủ hãng Long Hưng đi nghiên
"kíu" gà nướng lu có cạnh tranh được nem công chả phụng ...nên không
tiện ...)
Năm thìn nên bác cứ mang Long, Phụng ra chúc là đủ nhớ xin lỗi Ex 799
trước là xong!
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.