Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Re: may thang Tay no ..NGU kinh khung luon!!!

TT ơi,
Mấy S.ex ta thì "khôn" kinh khủng luôn!!!
Nên có học bài "thơ thẩn" sau:
 
Như nhà nông nghèo khó
 
Sẽ chăm chỉ như nhà nông nghèo khó
Dẫu ruộng em chỉ nhỏ bé vậy thôi
Anh sẽ cày sẽ cuốc tới cuốc lui
Để ruộng em không lúc nào ngơi nghỉ

Như nhà nông luôn vui mừng hoan hỉ
Mảnh ruộng em anh chăm chút ngày đêm
Sẽ bón thật nhiều đạm trắng ruộng em
Và sẽ làm ruộng em luôn ẩm ướt

Mạ ruộng em anh tỉa tót cho thật mượt
Sẽ sưởi ruộng em đủ ấm mỗi ngày
Sẽ xới ruộng em đến bỏng rãy lưỡi cày
Em sẽ thấy anh chăm hơn em tưởng

Anh sẽ tìm nguồn vui nơi đồng ruộng
Dẫu ruộng em chỉ nhỏ bé vậy thôi
Anh sẽ cày sẽ cuốc đến suốt đời
Và chăm chỉ như nhà nông nghèo khó...
 
Thợ chép C'N'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.