Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

bốn chín chưa qua , năm ba đã tới

Ông bà mình nói không sai , tuổi bốn chín chưa qua , năm ba đã tới quả là kho khăn theo tình hình mình nắm được một số ex đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như sau :
- Ex Bình thì bị cột sống , không hiểu khi đi vật lý trị liệu bac Bình nhà mình có chọc ghẹo mấy tay nữ y tá điều trị gì không mà nó kéo một cái quá hớp hiện nay đang trong tình trạng đúng không xong mà ngồi cũng không yên , may mà chưa đến nỗi còn xử dụng được đôi tay chứ không thì ....
- Ex Ân may mà đã tai qua nạn khỏi , nhưng kể ra thì cũng tội kiêng cữ đủ thứ thì chỉ có nước kiếm cái am nào mà tu thì hợp lý hơn
- Ex Đức có con đang bị xuyễn phải theo dõi thường xuyên , ai biểu không chịu lập gia đình sớm như tớ bây giờ có phải khoẻ không
- Ex Bùi Nông không hiểu bị ai đá giò lái không mà bây giờ lúc nào cũng ngửa mặt lên trời 3 cái , nhìn xuống dất 3 cái rồi buông tiếng than rằng : đời sao ngộ quá , bây giờ người ta chỉ biết có tiền mà quên đi cái tình " .. tội thay .
- Ex Niên Trưởng hình như ghiền không khí nhà thương hay ghiền cái gì ... ? mà lấy bệnh viện là nhà ở , nhà ở là nhà trọ làm anh em đọc kinh cầu nguyện cho mệt nghỉ .

Ngoài các Ex trên thì hiện nay các Ex còn lại đều bị 1 thứ bệnh không thể chữa được là bệnh " VIÊM MÀNG TÚI " Bệnh này thì khó chữa thật
Thôi thì đành an ủi nhau rằng thời gian rồi sẽ trôi qua mau , ngày mai trời lại sáng .
Ex 767

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.