Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Re: Nam Canh Dan

T. Thắng và anh em hải ngoại thân mến
Cái việc về quê nhà tốn nhứt là tiền vé và sự di chuyển. Các ex Việt kiều (trừ Dũng Pacal) đều kinh hồn bạt vía với lối chạy xe của dân ta. Tuy nhiên nghe nói Manila còn ô nhiễm và kinh hoàng hơn VN ta khoản luật lệ giao thông: tuy có xếp hàng nối đuôi nhưng các phương tiện chuyên chở đều hết date mà không cần đăng kiểm lại và chạy xe tùy thích thì...Thông thường xe bus là rẻ nhất ở VN nhưng lại không đúng giờ, chậm lụt và có nhiều hiểm họa ít ai ngờ. Xe ôm thì mắc so với mặt bằng giá chung, chỉ có taxi nếu đi đúng các hãng uy tín (tài xế không chạy lòng vòng, không kích đồng hồ gian lận km) thì 3 người trở lên là kinh tế rồi huống chi nhà bác T. Thắng vị chi là 6. Cứ đi taxi 7 chỗ là an toàn. Nhưng taxi mà kẹt đường thì khá gay đó; nhất là dịp hè thường có mưa và lô cốt : đảm bảo Ex Bách 760 va vào thực tế đó là vỡ mộng cầm vô lăng...

LT hay DT là người có nhiều cơ ngơi, các bác muốn "ở trọ" 1 vài tháng cũng chả sao. .. Các ex ở xa như LP hay Bùi Nông lúc nào chả rộng cửa đón tiếp anh em. Nhưng ngay giữa lòng thành phố( gọi là nằm quận ba nhé) thì có 57B Tú Xương:nếu ex hải ngoại nào solo về quê nhà thì ban ngày mình cứ rong chơi, tối về đó ngủ lại coi nhà cho luật sư còn được lấy tiền thù lao nữa. Đồng thời có thể dùng internet miễn phí.
Hê hê, rủ nhau về gấp Việt Nam
( câu bát đang đợi Mr Trùm ...)
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.