Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Re: da ta

Kính các chư huynh
Cám ơn các bác đã chiếu cố an ủi và bày nhiều tuyệt chiêu.
Nói thật, làm như bác sỹ làm thì mình còn làm gọn hơn như bác Bùi nông nói.
Đàng này sau khi khám tổng quát, bệnh viện chuyển thằng bé lên khoa ung bướu mới ghê chứ!
Rồi lại 1 cái màn viết giấy cam kết" lâm ly bi đát quá"
Nhưng bác PHT ở Úc châu mà biết rõ chuyện danh tướng đi nặn mụn cám chỉ hết hơn 5.00 USD thì thật là tài tiên tri: "Tú con nét".
Bảo hiểm ở VN mới đè luật sư 1 cú đây. Luật sư niên trưởng nhập viện thứ bẩy, sáng thứ ba được ra viện( sau khi năn nỉ muốn gẫy lưỡi: vì càng giữ bệnh nhân ta càng căng túi).
Lúc tính tiền phòng, bấy giờ là 9h AM luật sư nhẩm tính mình chech out giờ này là chưa tới "ngọ". Hi hi BHYT không tính vậy: Thứ bẩy 1 ngày, chủ nhật 1 ngày, thứ hai 1 ngày và thứ ba 1 ngày. nếu Ex 775 khiếu nại thì cứ vô tư nằm nghỉ đến tối nhân viên bệnh viện cũng chả nói gì. Thế mới hay Ex luật sư chưa biết làm toán cộng nhé.
Exa của Tuấn 813 đã tạm bình phục. Ngặt nỗi là cái thẻ bảo hiểm kiểu cũ bi chừ không còn giá trị. Nghe đâu ông trùm đang "hì hục " lo chuyện chuyển đổi thẻ mới. Nói nhỏ cho mấy anh nước ngoài biết: Ex 813 mà lo vụ này xong trước 1 tuần là chuyện "Lọa"
Thôi, một lần nữa anh em hãy dùng những lời ...mà an ủi nhau như St Phaolo nói với dân Thessalonica!
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.