Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Lượm lặt trên đường mưu sinh

Thưa anh em,

Hôm qua 9/2, sô đám cưới cuối cùng của một năm. Địa điểm cũng là một nơi rất lạ đối với ex tôi, số 2 đường Lê Duẩn, trước 75 là nơi đóng quân của tướng Vĩnh Lộc. Con đường này, lúc còn học trong Chủng Viện, tụi mình thường rảo bước để vào Thảo Cầm Viên dịp nghỉ thứ năm hằng tuần. Chiếm cứ một khu đất khá rộng dùng làm Bảo Tàng Chiến Dịch HCM, trưng bày lộ thiên nào là hoả tiễn SAM, pháo 130ly, xe tăng M113, phản lực A37 của Nguyễn thành Trung…đang trong tình trạng hoen rỉ vì mưa nắng.

H1: Thảo Cầm Viên nhìn từ cổng Bảo Tàng chiến dịch HCM.

H2: Tượng đài chiến thắng.

H3: SAM

H4: M113 và xe không … kính.

H5: cao xạ.

H6 và 7: pháo 130ly.

H8: phi cơ chiến đấu, không phải MIC.(tớ dốt quá, không biết tên).

H9: xác máy bay (phụ tùng cũng được trưng bày).

H10 và 11: Biết là A37 (giỏi chưa vì đọc bảng kế bên, he he)

Đó là những lượm lặt trên đường mưu sinh, sẵn máy ảnh trong khi chờ cô dâu chú rể tới. Anh em xem đỡ buồn trong khi chờ Tết đến.
757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.