Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

khong co hinh


Thưa anh em,

Hôm qua là một ngày không may mắn cho ex tôi, mang máy (pháo) đi theo mà chả "bắn" được shot nào. Qua tới Thủ Thiêm thì 3 vị Chương, Dũng, Thắng đã vào tết cha bề trên Hiếu xong rồi và đang ăn sáng ngoài chợ. Trên đường đến cha bề Tấn thì ex tôi bị lạc lên tới cầu Đồng Nai. Đường xá dọc QL 1 thay đổi quá sức tưởng tượng, vả xe ex tôi chạy không lại chiếc Future Neo có tới 3 cái bugi nên thua… xin lỗi anh em vì năm nay không có hình.

Lên blog đã thấy anh Bách chúc tết rồi, đến anh Dũng Ruồi cũng hô biến sau khi khọt khẹt vài lời… "có cánh".

Hôm rồi có post mấy khẩu pháo thì đã có mấy hố chống pháo đáp lễ, thế còn thiếu phi trường cho mấy chiếc máy bay phải không PHT?

Lại phải đi dọn dẹp nhà cửa phụ exa, hẹn entry sau.

Thân,

757
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.