Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Mua mắm tôm.

Thưa anh em, hôm nay Nông tui bắt đầu khăn gói đi nghỉ hè… tại chỗ ; có thời giờ kha khá để đăng đàn nói dóc rồi, mà cái tật lớn hơn cái tuổi của tui là phang mà hông có " ý tứ " cho lắm cho nên nếu có " quá bụng" ai thì xin la lên để tui tốp lại… hì hì.

Bác 762 à, tui có đọc tác phẩm "Mua yaourt " của bác cóp nhặt; nhưng tui hong biết, nếu ông câm đó thay vì mua yaourt mà lại muốn mua mắm tôm thì phải làm sao ? xin nói cho rõ… hè hè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.