Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Hong phải Hai Lúa.

Kính chào bác Ruồi, Hai Lúa thứ thiệt hầu chuyện bác đây. Ở chỗ em, nếu muốn thiến một con gà thì cứ việc vật xuống vặt ít lông ở bụng, lấy dao lam rọc vừa đủ cho 2 ngón tay vào bụng gà rồi lôi 2 hòn… ra, lấy kim chỉ may lại thế là xong, không có bôi oxy già hay thuốc đỏ đâu bác ạ. Thiến chó còn nhanh hơn, chuẩn bị trước một ít lọ nghẹ đâm với tỏi, bắt con chó cho vào sau cánh cửa cái mở, ép nó vào tường, đầu chó hướng vào bản lề, đưa đít ra ngoài rồi cứ vậy mà rọc mà cắt, bôi lọ nghẹ vào chỗ cắt là xong, không có may lại như gà đâu bác.

Nếu Hai Lúa thứ thiệt có em cháu bị cái mụt nhỏ sau tai thì động tác của bác sĩ Hoàn Mỹ sẽ được Hai Lúa thực hiện tại nhà trong vòng 1 phút bằng một miếng miểng chai và bông gòn, thuốc đỏ, oxy già…hì hì. Nhanh hơn cả mấy cha hớt tóc dạo, mấy mẹ xỏ lỗ tay em bé phải hông bác PHT.

Bác Ruồi à, trong trường hợp này, bác là Hai Lúa dỏm ; chứ Hai Lúa thứ thiệt thì điều trị tại gia chứ đâu có đi Hoàn Mỹ làm chi cho bị … trảm.

            Hữu Thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.