Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Re: Nam Canh Dan

Dũng 772
Như vậy là chết 1 "cửa tứ" của ex tui rồi  hổm rày chạy đầu làng cuối xóm vay mượn khắp nơi ... cộng thêm hốt hụi non, hụi già chỉ đủ tiền đặt mua vé máy bay cho cả nhà 6 người , mong hè này về thăm cái gọi là "chùm khế ngọt" .... là đã "xí quách" rùi , trong bụng đang tính chuyện lợi dụng cơ hội LT vừa cất xong 1 căn nhà rộng rãi, to lớn, để dẫn cả gia đình đến xin ăn đậu, ở nhờ ít tuần lễ bên đó...
Nay nghe ông ruồi nói vậy .... thiệt là bị "vỡ cái mộng vàng", hoang mang khg biết sẽ xoay trở ra sao bây giờ ??? hic , hic , hic.
Thôi chắc phải lên nhà bác Bùi nông mượn mấy chiếc võng, giăng trong rừng cao su mà ngủ quá, nếu bác Bùi OK, tui hứa sẽ dẫn bác đi ăn phở tái đường Pasteur, và nhậu "bê thui".
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.