Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Re: Thăm

Khoan  & Loan, Dũng  ruồi , Các Cha và các bạn  Ex 68 Nội, Ngoại thân mến,

Nhiều việc phải làm để kiếm TIỀN nuôi các cháu  ăn học lắm ( Con gái học Y các bạn biết rồi; còn thằng Con trai , nhờ ơn Chúa và sự cầu mong thân ái của Ex ÁNH! giờ là Sinh viên Kiến Trúc Xây Dựng ĐH Văn Lang 20/09 này nhập học), mình cũng ráng viết vài dòng…

 

Tạm không nói về mặt tích cực về Nhóm gọi là Ex 68 chúng ta chẳng hạn như : tình cảm của Ex PHT, Khoan và Kim Loan, Toàn Thắng , Ánh , Tuấn Đen , Chương và Dũng ruồi.…

Đức Tin Công Giáo dĩ nhiên phải có rồi: Mến Chúa và …..Yêu người???!!!

Thương tất cả Các Bạn lắm lắm!!!... sở dĩ gần đây Blog vắng??? .. Mình trộm nghĩ đó là vì đa số chúng ta (trừ các Đại Gia) cần phải bương chảy kiếm TIỀN  để lo cho gia đình …

Thưa các bạn, TIỀN đã, đang và nếu không khéo sẽ làm ảnh  hưởng đến Tập thể ĐOÀN KẾT và ĐẦY TÌNH THÂN ÁI NÀY ??!!! Ex Phúc đã nói Tập Thể Ex 68 đang nguy biến ??!! khi dùng 2 chữ ' hưng vong'  trong Nghị quyết "Căng gu ru"!! khi không đồng ý Ex Phó Chương từ nhiệm.


Vì TIỀN,

1)      'Ruồi'  và 'Dê' bất hòa???!!!

2)      Công Ty 'Cái Ghế' trở thành Công Ty 'Tư nhân'???!!!

3)      Công Ty 'Bao Bì' gây bao phiền muộn và thắc mắc.??!!!

4)      Đại Gia ăn trên ngồi trước, phân biệt đối xử…, Các Cha với các Ex,  gây hiểu lầm nhau thậm chí bất hòa giữa Anh Em. (Quăng tiền vào mặt nhau??!!)

5)      'Tâp thể' này không cần ai??!!, không có mợ, chợ cũng đông??!!

6)      Ex  68 là BÈ chớ không phải BẠN???!!!

7)      Ex 68 là nơi mua vui (ý không nói về tôn chỉ Vui là chính của Ex Phó) tạm thời, không phải là mái ấm lâu dài cho các thế hệ sau Exo, Exi,…

Viết bài này, Mình mong tất cả Anh Em 68 Nội , Ngoại Chúng ta nên thẳng thắng, cởi mở và đầy tình thân ái với nhau tha thứ, chia sẻ với nhau mọi vướng mắc (Không phải chỉ có người trong cuộc mới cần biết??!!), giúp đở nhau thật tình về vật chất lẫn Tinh thần (gơi điện thoại hoặc viết bài… chẳng hạn, Ex Hòa thòn ơi, có con rồi 'sung sướng' không?? Ex Tuấn ơi, Exa của Ex thế nào rồi, Ex Cảnh ơi, có cháu ngoại rồi thì không còn thời giờ hỏi thăm Anh Em sao, Ex Thắng Đen ơi sao dạo này không thấy viết bài, bộ giận an h em sao? Con của Ex là Thạc sỹ Kinh tế mà Ex Khoan quên không kể vào mới chết chứ, Ex Lâm ơi con Ex vào Đại học ngành gì???....) , thường xuyên động viên tinh thần  và nếu được cho nhau vật chất??!!... bởi vì nếu không có TIỀN làm sao sống và có khi, TIỀN  và chắc chắn  khi cộng thêm TÌNHsẽ giúp Ex 68 chữa lành vết thương rạn nứt nay mai…

Giải quyết các vướng mắc này Ex 68 chắc chắn sẽ HƯNG  chứ không có Vong  phải không các Bạn??!!

 

Một câu nói của Ex Hiến mà Mình rất tâm đắc các bạn ạ; Các 'Ex' tụi Mình AI CŨNG TỐT CẢ ???!!!

Kính Chào và mong các bài viết phản hồi: Hỏi han, tra hỏi, chất vấn, đồng ý, phản ý không, phản đối, góp ý cho ra lẽ nhằm làm cho Blog Ex68 Chúng ta náo nhiệt hơn.

Ex Phụng 799



--- On Mon, 9/13/10, DuAn Nguyen <exluro68@yahoo.com> wrote:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.