Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Re: nhóm Ex 68

Kính bác Toàn Thắng.

Xin bác đừng so sánh khập khiễng như vậy chứ.

Truyện cổ Andersen nói rằng công chúa nằm trên 10 tấm đệm mà vẫn không ngủ được vì có 1 hạt đậu.

Ô hô bác ơi!

Trời sài gòn nóng bức, không nằm đệm mà để tiền dưới đít giường thì khó ngủ lắm.

http://hoibi.net/clip-hai/em-oi-ha-noi-nong.html

Chỉ những người gọi là có của ăn của để cầm tiền 500.000 VN$ 1 xấp theo kiểu danh tướng lớp 68 thôi. Chứ bình thường lương công nhân 3 triệu/ tháng chừng nào mới mua được xe Toyata Corolla hay Honda Civic( giá trên nửa tỉ). Nhà chung cư thì khoảng 1 tỷ, nhà trong hẻm ngoai ô thì trên 1 tỉ...Nhưng mà nói đi rồi nói lại. He he, bên Âu Mỹ ai uy tín mới mắc nợ nhiều.

Các ông ngân hàng nhìn vào đâu dám cho dân An Nam vay.

Bên VN nhà nước cũng bắt đầu lâu rồi bắt mọi giao dịch trên 20 triệu phải thanh toán thông qua ngân hàng: tiền vào tài khoản này lại chuyển qua tài khoản kia thôi. Hi hi DR hay lão Béo 767 hay ông Phúc 798 chạy $ toát mồ hôi ấy bác Thắng 806 ạ! Chả thấy đâu dù là An Nam $

Nhưng danh tướng 68 ( tuy cho con trai lấy vợ nhà khoảng nghìn cây, cho con gái lập gia đình 1 nhà mấy trăm cây) chưa được gọi là đại gia đâu. Nói đại gia rồi ghép cho ai trong lớp 68 cũng chưa hợp và nhiều anh em cảm thấy buồn! Đại gia VN mua máy bay, mua trực thăng, mua du thuyền riêng kìa.

Ngày xưa lúc Ruồi ở quê, lâu lâu còn chắt bóp tiền đi Thành phố chữa bệnh buồn; bi chừ anh em ở hết thành phố rồi, chắc phải qua Paris hoa lệ mới chữa được bệnh buồn. Oh đúng là Pháp quốc nhé. Bonjour tristesse đàng hoàng.

Thôi nói hươu nói vượn chút thôi không thì bị cho về vườn( hưu non) bi chừ!

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.