Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Re: 2 tay, 2 chân.

Chào bác Bùi,
Tối qua, tớ sang nhà bác Trùm 813 bằng cả 2tay 2 chân đàng hoàng đó chứ, không đi cà nhắc đâu.
Trong lời văn viết kêu gọi, hô hào, người ta sẽ chỉ hô hào đóng góp, hộ vào...1 tay 1 chân thôi, bác ạ.
Kêu gọi đóng góp hộ vào cả 2 tay 2 chân, thì hóa ra là ... tham...quá !!!
Với lại, ở trên thế gian này, ngoài những tu sĩ và các nhân viên cứu trợ chuyên nghiệp ra, thì chẳng có ai làm việc thiện nguyện bằng cả 2 tay 2chân đâu... đó là đúng chức năng, trật tự đã được giao phó...
Cho nên, kêu gọi hộ vào...1tay 1chân là như thế đó !!!

Còn phần bác Béo, bác cứ chịu khó... để chuông nó đè... thêm thời gian ngắn nữa, cuối tuần này Ngài công dân Úc đại lợi sẽ gửi về 1 con đội to, mới kích quả chuông lên, mà lấy bác ra được...(tội nghiệp bác quá !!!)
Hôm qua khám nghiệm, thấy bác 'chẳng bị giập một ống xương nào', có điều hơi...khó thở...tí thôi. Điệu kiện sinh sống trong lòng quả chuông đè...cũng không ...đến nỗi nào...Âu cũng ráng...chịu...mà lấy...phúc... bác Béo ạ !
Cứ thế nhé !!!
Thân
762

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.