Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Re: Báo cáo thu-chi

Thưa anh em.,
9h9m9s Sep 09th 2009 là thời điểm HÊN để họp bàn khẩn cấp về việc LP bị chuông đè.
Cuộc họp gấp gáp này diễn ra ở nhà LT, kết thúc chắc cha già và anh em đều hài lòng.
Có thể có 1 sự hiểu lầm, anh em vẫn nghĩ là ngày rộng tháng dài, từ từ "góp nhặt cát đá "
Ngặt nỗi ba quả chuông khắc chữ "exluro68" đã về tới Quảng Xuân nên mới có lời kêu gọi này.
Thực ra đây là việc chung, mỗi anh em góp 1 chút, ít nhiều không quan trọng cho bằng tinh thần chung. Điều này ban vận động sẽ có những phương thức khác nhau về lâu về dài.
Lớp phó đã phác thảo việc tổ chức chung ngày kỷ niệm thành hôn của nhiều anh em lớp 68 chung 1 ngày trong khoảng từ sau Giáng Sinh đến lễ St Gia Thất . Cụ thể sẽ bàn bạc thêm sau.
Sau khi uống gần nửa chai whisky "cao bồi" số 7( Old No 7) dung tích 1.75 lít, mới có vài câu phát biểu về LT& LP. Theo đó không bao giờ có "đảo chính" vì ông trùm Hù trích lời cha giáo Nhạc là "lên là không xuống nữa". Nếu vậy thì LT chỉ có cách lên chức Thái thượng Hoàng thôi. Bố tây và DR tan hàng sớm lúc 13h30. Anh em cứ đợi bài của ban vận động.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.