Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Suy nghĩ cuoi tuan

Bác Bùi Nông mến ;
Coi bộ dạo này cái laptop của bác xài đã quen tay , sao khg gõ nhiều nhiều chút, cho anh em đọc mà xả stress ....
Thế ..... bác thấy cái Laptop , và exa ...2 thkhác nhau ở chỗ nào khg ? chơi với Laptop :
-Nếu bác về nhà lúc 3 giờ đêm, nó sẽ không hỏi bác vừa đi đâu về , làm gì, với ai...
-Bác cứ tự nhiên tắt nó đi khi đã "dùng" xong.
-
Nó chẳng bao giờ nói "Chiều nay không được đi nhậu nhen. Phải lo rửa chén dùm tui ".
-Nó cho bác xem bất cứ điều gì bác thích , chân ngắn , chân dài , mà khg ghen hờn , giận dỗi .
-
Nó sẽ tìm mọi thứ "siêu Sao" mà bác muốn gặp , đ giúp bác tạm quên đi mọi nỗi buồn chợt đến ! .
-Nó sẽ không bao giờ phàn nàn , vì bác...... không đưa tiền cho nó.
Và , và .... còn nhiều thứ nữa !!!!
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.