Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Bò sữa

Bác 803 thân mến ;
Cái chuyện "bò sữa" , nó là "expression français" , đã có từ hồi nào ex tui cũng hổng biết nữa .... , bên đây người ta xài thường như kieu mình nói ...; "Vắng chủ nhà , gà vọc niêu tôm" , cho dù bên VN thời nay tìm đâu ra trong nhà ai có cái niêu tôm , hay có con gà chạy tùm lum từ phòng khách xuống nhà bếp nữa.....
Tui nghĩ chắc vào thế kỷ thứ 18 , 19 gì đó , dân Tay mỗi nhà thường nuôi vài con bò sữa (xem trong truyen "les misérables" cua văn hào Victor Hugo), thời đó đâu có tủ lạnh , chỉ khi nào cần sữa thì mấy bà nội trmới xách cái lon chạy ra , nắm vú con bò , vắt đủ lượng sữa cần dùng , còn khg thì thây kệ con bò chẳng ai cần đến nó (hôi thấy mẹ , ai thèm lại gần làm chi! ) .
Ngày nay ben Tây hết làm như vậy rồi , người ta nuôi bò cách công nghiệp , vắt sữa bằng máy móc hiện đại , vắt đúng giờ giấc đàng hoàng , sữa vắt xong , sữa được đem bảo quản ,
khử trùng mà xài dần , như thế có hiệu quả kinh tế , và tiết kiệm hơn !
Do đó , trước những chuyện bị kêu kíu 1 cách đột ngột ... bên đây người ta thường nói : Du calme , je ne suis pas une vache à lait ! như vậy đó bác .
Chứ tui cũng chẳng nghĩ ai là "con bò sữa" đâu bác , trên 50 tuổi rùi , ai cũng chcòn chút "sữa ông thọ" , xài còn khg đnữa , lấy đâu đem cho người khác , hì , hì hì ....
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.