Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

Tâm Bệnh

Thưa các exs,

PHT bị NGỘP và CHÓNG MẶT là tại vì ở Úc nếu đi tàu hỏa (train) thì cũng bị nhét cá mòi như đi Métro ở Pháp. Bị sandwich giữa các địch thủ hung tợn, dĩ nhiên là phải UẤT ỨC vì mạch máu căng cứng, không có chổ thoát, trường hợp không bị bắn vào vách tường chết là may mắn lắm rồi. S.Ex Trưởng nếu có thương tình, chia lại cho vài liều 'đông trùng hạ thảo' cũng vô ích mà thôi vì không có đối tượng để thực tập.Đi xe công cộng ở nước ngoài cũng là một cách thức đưa em bé mình vào chỗ chết đó!

Nghe TT nói mà thông cảm, thật là vật giá ở Pháp mắc mỏ quá. Thịt bò ngon ở Úc chỉ độ AUD$15.00/kg. Cappuccino (cà phê) chỉ có AUD$3.00, Phở giá bình dân AUD$7.00 một tô.Thịt trừu thượng hạng AUD$20.00/kg. Mại dô!

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.