Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Re: Reply Ex 768+813

    Ex Công ôi.
Ruồi tui tuổi con khỉ: có lẽ là đuôi khỉ nên không sang = đầu khỉ như Ex Công chăng???
Tui sợ mấy bài thuốc của Ex Công giới thiệu mà mua nhầm phải đồ dzổm của China thì chết. Còn nếu có được cao hổ cốt thật hay các vị thuốc quí thì hao $ lắm phải không ex trưởng. Ngay như sâm Triều Tiên bây giờ cũng toàn đồ rởm cả....vỉ rẻ sình à.
Tuấn ơi. Đi đường nào cũng đến Roma hết. Trường Chinh> Vào Phan Huy Ích( Phạm văn Chiêu )rồi qua Nguyễn văn Quá. đường này tui thấy hay kẹt xe và  dài hơn nếu từ nhà EX 813 đi. Còn đường kia tới cầu Vượt Quang Trung lên cầu quẹo phải là thấy chạm Nguyễn Văn Quá rồi.
Hôm nay ghé thăm Ex Đạt ở văn phòng mới : rất đẹp . Nhưng Ex Đạt đang sợ bị bệnh đột xuất >> Chưa chắc đã đi dự được ở nhà Ex Vương.
Ex 772
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.