Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

Nụ cười

Thưa anh em,

PHT hôm nay sau khi vào blog xem các hình của Ex Phúc đăng thì phải tốn hết 2 ly cà phê để vỏn vẹn suy nghĩ về một nụ cười. Theo PHT thì nụ cười nầy vượt xa Mona Lisa Smile của Ex Phúc, không   thể nào dùng văn chương để diển tả cái khác thường của nó, nên tạm thời đặt cho cái tên 'NỤ CƯỜI NÒNG NỌC' trong khi chờ đợi các anh em đặt cho cái tên mới.

Cũng nên giải bày đôi chút về việc PHT phải tốn hết 2 ly cà phê. Không phải là nụ cười 'khờ dại' của mấy con nòng nọc bị điếng hồn. không hẳn là nụ cười 'ấm ức' của nòng nọc chưa được xuất binh. Bảo là nụ cười 'đắc ý' của nòng nọc tới đích thì cũng lại không. Nụ cười 'uy phong' nhờ hàng ria thì lại càng trật lất. Nụ cười có vẻ thánh thiện của thiên thần Mi-ca-e, lại kèm theo phân nửa nụ cười của loài quỷ dữ.

Ôi! Phải chi là nụ cười của Bao Tự thì cũng đỡ tủi, đàng nầy chỉ vì nụ cười quái dị mà phải tốn hết 2 ly cà phê thì tức thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.