Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2007

Re: Baby Face

Ex TBG,

PHT có biết gì về Hiến Chùa đâu mà viết. Chỉ nhớ là hồi xưa mỗi lần thấy mặt Hiến Chùa đều thấy kèm theo một nụ cười hiền lành và thân thiện, đây là chi tiết mà PHT không quên được. TBG là paparazzi mà không tìm được sơ hở của Hiến Chùa thì làm sao PHT tìm được. Nhưng để bạn khỏi thất vọng, PHT xin nêu ra đây vài điểm sau khi nhìn hình của bạn gửi. Nhìn hình hồi còn trẻ thì biết Hiến Chùa là người vô tư lự, rất yêu người yêu đời nên lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước. Vài chục năm sau khi chụp hình thì không thích nhìn đối tượng nữa, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, có lúc lại bậm môi (có thể là nghĩ đến câu: "Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi" chẳng hạn), hoặc có sự cố gì ghê gớm xảy đến cho bạn hiền trong vòng mấy chục năm qua. Chuyện hồi còn nhỏ thì cho nó qua luôn cho rồi. Bây giờ TBG có chung cho PHT 5 vại bia KEN thì chưa chắc đã nói, hehe!
Dũng 772 lo chuẩn bị cho bão từ Thanh Hóa sắp thổi ngang Sài Gòn đó! Đừng lo bão ở trên blog.

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.