Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

Re: Anh hùng nào cũng mệt mỏi

    Chào anh em 68
Đây là bản tin Bùi Hữu Thắng muốn gửi đến tất cả anh em lớp Ex Luro68, đặc biệt là những anh em đã bỏ công sức , thời giờ đến Củ Chi...
Hôm qua vì phải tiếp khách hơi nhiều nên khi anh em lên thì Mun tôi đã say xẩm và đoạn cuối là "KHÔNG NỔI CHỊU" để thù tiếp anh em.
Nay Thắng Mun tôi xin hết lòng cám ơn anh em đã không quản ngại đường xa ghé tệ xá và xin lỗi vì sự đón tiếp thiếu chu đáo của mình. Thực ra đoạn cuối Mun tôi chịu hết nổi nên đành phải THĂNG. Một lần nữa xin cám ơn và xin lỗi toàn thể anh em.
    Thân ái
    Ex 772 ghi giúp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.