Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Chuyện mưa

Thưa anh em,

Nghe DR nói chuyện làm ăn ở VN nghe cũng xôm tụ quá. Chỉ cần $1.00 là có cả trăm business card, quá rẻ. PHT vì nằm trong nghề, nên chuyện thấy du thuyền vài ba triệu tới vài chục triệu thì thường xuyên. Nhắm mắt một năm cũng thấy được 4 lần (4 lần show). Thấy thì nhiều, nhưng rờ đến nó lại là chuyện khác, nội xin chân quét dọn rửa ráy còn không được huống chi là làm chủ một chiếc du thuyền như thế. Bởi thế khi thấy C'N' báo là có cơ hội mua du thuyền để làm ăn ở VN, PHT mới nghĩ ngay đến Danh Tướng, may ra Ngài nổi hứng tậu một chiếc, thì mình cũng được chân quét dọn, đủ để thỏa mãn giấc mộng Hồ Điệp rồi.

Việc đào ao nuôi cá thì PHT đã có tính toán siêu đẳng như thế nầy. Số là sau nầy, PHT sẽ là láng giềng của Ex Trưởng, khi đi chơi ở Hắc Dịch, thấy Ngài đã đào ao nuôi cá rồi. Tính rằng PHT chỉ cần lấy xe đạp làm một vòng tới thăm bạn hiền là vừa bia vừa cá tha hồ mà ăn uống, tội chi phải bỏ tiền nầy tiền kia ra cho nó mệt. Đấy là tính toán của PHT, không biết DR và các exs nghĩ sao?

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.