Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Re: Mưa quá

    PHT thân mến.
Dũng ruồi mới đi Bảo Lộc về : cao nguyên mà còn mưa dầm dề gây ngập lụt.. thì các nơi đồng bằng khác chắc rất khốn khổ....Quả thế sáng nay xe vào tp mang tên bác chỗ nào cũng thấy nước xâm xấp [ T.T. lại nói tiên tri chỉ còn 1 điểm ngập thôi nên hoảng quá]. Mình ngồi trên xe đò[ đúng là đò thật vì toàn lội nước không hà] thấy còn ớn với dòng nước đen ngòm , huống chi các em học sinh đạp xe hay cuốc bộ đến trường, các chị bán cà phê đầu hẻm, các "đệ tử " của trùm Cảnh ...Ôi sao mà !!!!!
Giờ lại nghe chuyện Ex 768 và Ex 800 nói chuyện du thuyền triệu đô đâm ra ngứa tai quá. .. nên phải viết vài hàng ....
Cần gì danh tướng 68,  Phước Hủ Tíu cứ về Việt Nam gặp Ex Phi Khanh là mộng đẹp ắt thành: số là Ex Khanh có mua của ex Thiện một mảnh đất có thể nuôi cá bè được( Hiện nay chưa nuôi vì sợ ô nhiễm môi trường hay không có người quản lí hoặc nhiều lí do khác)>>Ex 800 có thể đóng một bè( nhưng không nuôi cá ở dưới chỉ thả ít con để khi có bạn bè thì mời nhậu chơi thôi). Sau đó in business card [rất rẻ ở VN: chưa tới 1AUD/ 100pcs]đại để thế này:
Mr Nguyễn Hữu Phước[ Nếu chung với danh tướng thì ghi Phạm ....cũng được]
Chuyên cung cấp nhà bốn mặt tiền, sau nhà có hồ bơi
Giá rẻ bất ngờ etc...
[ an toàn, thiên nhiên...hay gì gì nữa cũng được]
Theo tính toán của ruồi thì giá vốn chả bao nhiêu [ độ 1,000.00 USD ] mà tạo được nhiều công ăn việc làm ....
Vài lời tâm huyết xin Ngài Hủ Tíu ròm xét giúp.
Ex 772
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.