Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

Sex , chuyện bình thường .

Bài sau đây trích từ Vn.Express , Các Ex đọc chơi .
 
Đụng tới chuyện sinh hoạt vợ chồng, hầu hết quý ông đều co tay cho nổi rõ con chuột trên bắp: "Anh số một đó, dẻo dai, bền bỉ...". Thế nhưng, nhiều phu nhân lại than thầm: "2 tháng nay ổng có gần gũi vợ đâu, đến lúc cần thì chả thấy mạnh mẽ".
Nỗi niềm không của riêng ai. Ảnh: Vndaily.net.

Họp hành liên miên, đầu óc căng thẳng suốt ngày, giới doanh nhân thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng và trở thành đối tượng dễ bị căn bệnh khó nói tấn công. Chẳng ai chịu thừa nhận mình yếu, thậm chí có sếp còn vỗ ngực tuyên bố với chiến hữu: "Làm thằng đàn ông mà không biết đưa chị em tới đỉnh thì đừng nói đến việc thăng tiến". Thế nhưng độ dẻo dai đến đâu thì chỉ có vợ chồng sếp biết. Không nói ra và cũng không thể mãi âm thầm chịu đựng, họ lặng lẽ tìm đến thần dược để cứu nguy hạnh phúc gia đình.

Từ lâu lắm rồi, ở TP HCM và Hà Nội tồn tại công khai thị trường thuốc, dụng cụ chữa yếu sinh lý cho các quý ông, và cả quý bà. Hàng hoá được bày la liệt trên mẹt dọc vỉa hè ở những đường phố khu vực trung tâm. Thời gian gần đây, ngoài các loại "áo mưa" bình thường, ở những điểm bán di động này, khách hàng còn có thể mua được những kiểu cực dày với nhiều gai to - được giới thiệu là mang lại cảm giác mạnh cho quý bà với giá bán 100.000 đồng/cái. Ngoài ra, các loại viên xanh, viên hồng như Viagra, Levitra, Cialis..., được giới thiệu là tăng cường "khả năng gốc" với giá từ 150.000 đến vài trăm nghìn đồng một viên cũng được bán nhiều.

Tuy nhiên, theo những người trong cuộc thì những loại công cụ này chỉ là giải pháp tình thế, khắc phục nhược điểm lúc cần kíp. Bà Sinh, dược sỹ, chủ nhà thuốc ở quận 1 (TP HCM), cho biết các quý ông vẫn thích dùng loại tăng cường lực lâu dài, trong đó những phương thuốc Đông y được ưa chuộng hơn cả.

Gần đây, giới doanh nhân rộ lên phong trào dùng những bài thuốc dân gian như sâu chít, rượu ba kích, linh dương, mật gấu, ong đất, cảm đục, sán lùng... Sâu chít là một trong những "đặc sản" thiên nhiên của một số vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La. Người dân thu hoạch sâu chít vào tháng 11 và 12 hằng năm, thường là đem ngâm rượu uống. Theo y học cổ truyền, sâu chít có công dụng phục hồi thể lực, tăng độ dẻo dai cho các quý ông lúc lâm trận.

Ngoài ra, các loại rượu "chồng uống vợ khen hay" cũng được các sếp rỉ tai nhau như tửu tửu chiều quê, Anh hùng tửu, Dương dương ngọc tửu phu thê, Thần tiên tửu, Hoài linh tấn tấn tửu. Giá bán trên thị trường thường từ 40.000 đến 400.000 đồng/nậm nhỏ. Tuy nhiên, đề phòng những rủi ro có thể xảy ra, thường thì các sếp hay mua qua người quen những nơi tin cậy.

Cứ hai tháng, ông Vinh, Tổng giám đốc một công ty xây dựng lại yêu cầu lái xe đến một địa điểm quen thuộc ở cuối đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội để lấy cho ông một gói nhỏ. Dù là chỗ thân cận song cậu lái xe cũng không được được biết trong gói ấy có gì.

Mãi đến khi cấp phó của ông biết chuyện, thắc mắc thì được giải thích rằng: "Đó là vị cứu tinh, giúp mình nâng cao thể lực để có thể đáp ứng một cách mỹ mãn trong mọi tình huống". Cái bọc nhỏ này thực chất là Đông trùng hạ thảo, vị thuốc quý đáng giá vài chục triệu đồng mà ông phải nhờ người bạn chuyên buôn chuyến từ Trung Quốc về mới có. "Sở dĩ tôi phải nhờ bạn đi tìm hàng tận bên kia biên giới vì ở VN cũng có nhưng không biết đâu là thật, đâu là giả", ông phân trần.

Mới đây, ban lãnh đạo một công ty viễn thông lớn còn xôn xao bàn tán về chuyện vị tổng giám đốc mua được cả 1 kg "Đông trùng hạ thảo" với giá gần 200 triệu đồng trong chuyến công tác tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Biết là hàng độc nên giới chóp bu, từ cấp trưởng phòng trở lên của công ty thi nhau góp "cổ phần" để sếp chia cho một ít về ngâm rượu, chờ khi dùng đến. Theo tiết lộ của một vị phó tổng công ty thì ngoài loại thần dược trên, nhà ông lúc nào cũng thủ sẵn các loại rượu giúp tăng cường cảm giác như ba kích, sâu chít, A-ma-kong...

Nỗi niềm người trong cuộc

"Căn bệnh khó nói xảy ra chẳng cứ quý ông mà cả với các bà suốt ngày đầu óc quay cuồng với các con số", ông Nguyễn Đức Quang, giám đốc một công ty kinh doanh văn phòng cho thuê nhận xét.

Chị Mai, Trưởng văn phòng đại diện hãng điện tử Nhật Bản thừa nhận công việc bù đầu, chạy đua với chỉ tiêu, doanh thu bán hàng, rồi họp hành triền miên khiến chỉ chẳng có thời gian nghĩ cho mình và nghĩ tới chuyện ấy. Nhiều lần kết thúc cuộc họp, ngẩng lên nhìn đã 19h, vội thu xếp đồ đạc về nhà, ăn cơm cùng gia đình, tắm rửa xong chỉ muốn lăn ra ngủ chẳng thiết gì. Khi ông xã có nhu cầu, chị thực hiện nghĩa vụ một cái máy mà chẳng hề có cảm giác. Khi ông xã lăn ra ngủ thì chị rơi vào trạng thái mệt mỏi và đau rát cơ thể, rồi mất ngủ. Dần thành sợ và đâm ra cáu bẳn, ông xã không hiểu lại quay sang chì chiết chị có chút chức sắc rồi chán chồng, thậm chí nghi ngờ chị có quan hệ ngoài luồng.

Thực ra, trong thâm tâm chị Mai rất muốn chiều chồng, thế nhưng do áp lực công việc khiến ngay cả khi lên giường chị cũng bị lẫn lộn với hàng đống lo toan khiến chị bị lãnh cảm lúc nào không hay. Một người bạn mách nhỏ một loại thuốc có khả năng kích thích ham muốn cho phụ nữ song chị do dự chưa dám dùng.

"Các loại thuốc chữa rối loạn cương dương, có tác dụng ngay thời điểm cần, tôi dễ dàng mua ở các hiệu thuốc. Thế nhưng mấy năm trước nghe Viagra có những tác dụng phụ nguy hiểm, rồi thuốc giả tràn lan rất phản tác dụng nên tôi sợ, không muốn dùng nữa", ông Phan Thanh Hào, một trưởng phòng ngành bảo hiểm cho biết. Cuối cùng, ông Hào chọn giải pháp là cắt bớt công việc đi, giảm nhậu, tập thể dục nhiều và thường xuyên sinh hoạt vợ chồng hơn để duy trì cảm hứng.

Ông Thanh, một doanh nhân khác thì kể, công việc lắm lúc mệt mỏi quá ông không có thì giờ "đụng" đến vợ, đến khi lâm sự thì ôi thôi, làm mọi cách vẫn cứ ỉu xìu. Ông lo lắm nhưng ngại đến bác sỹ, cứ tự đọc sách, thông tin trên mạng để tìm cách lấy lại phong độ. Gần đây, đọc thấy có bài thuốc ngâm nhung hươu với rượu uống, để đề phòng nhung hươu giả, ông cất công ra tận Đồng Nai, đến chuồng chọn 1 con hươu đực yêu cầu chủ nuôi cắt sừng bán cho ông. Về ngâm rượu theo hướng dẫn, mỗi ngày ông nhấm nháp một chung rượu nhung vào buổi sáng hoặc trước khi ăn chiều. "Gần nửa năm nay, việc sinh hoạt vợ chồng của tôi đã trở lại bình thường", ông thông báo.

Theo một bác sĩ nam khoa của Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, hầu hết trường hợp các ông có vấn đề đến khám ở đây thuộc về rối loạn cương dương do tâm lý, làm việc căng thẳng, stress chứ không phải bệnh lý . "Thậm chí, nhiều người chỉ căng thẳng công việc nên sinh hoạt tình dục yếu một chút đã lo chạy thuốc thang không đúng, bệnh trở thành nặng, do thuốc sai chứ không phải nguyên nhân ban đầu là bệnh", vị bác sỹ này nói.

Ông cho hay, có trường hợp dùng thuốc sai chỉ định, quý ông ở trạng thái lên tới nửa ngày mà không chịu xuống nữa, đến khi đến bệnh viện can thiệp thì đã muộn, của quý bị liệt luôn. Đây cũng là điều mà nam giới sợ nhất.
 
763 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.