Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Góp ý! Góp ý!

Các S.ex quí mến,
S.ex Dũng"R" làm gì mà có vẻ "thiếu lửa" đốt sách quá vậy không biết? Các bác S.ex trong nhóm Super(như Danhtuong, Fuc.,Truong...) phải gấp rút lên kế hoạch truyền giao công nghệ cho S.ex Dũng"R" đi chứ kẻo S.ex Dũng"R" bị S.exa càu nhàu tội lắm đó. Nếu nhớ không lầm thì S.ex Dũng"R"(cũng như các S.ex Ân,Thành, Vương), tuổi con chó, 49 tuổi,nên theo công thức của Hải Thương Lãn Ông truyên lại là lấy 4 (hàng chục số tuổi) nhân với hằng số 9 được 36, có nghĩa 3 tuần phải "đọc sách" đươc ít nhất 6 lần thì mới thọ chứ. Các S.ex68 khác phần lớn tuổi hơn 50, 5x9=45 nên chỉ còn được đọc sách "cũ" 4 tuần 5 lần mà thôi (Ước gì "cưa sừng làm nghé được để chỉ còn đôi mươi tuổi thôi...).
Lưu ý: Không được áp dụng công thức cho việc đọc sách mới (theo yêu cầu của TT).
Công "N"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.