Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Danh Tướng: nhà vô địch

Thân gửi các exs nội địa,

DR nói Sài gòn đang bị mưa ngập lụt thì ở Melborne hôm nay cũng bị gió lớn thổi ngang làm thiệt hại tài sản cũng không nhỏ. Thấy cảnh mấy cái xe cáo cạnh đậu ngoài đường, bị cây trốc gốc ngã đề lên dẹp như cái bánh tráng thấy mà thương! Nghe nói là tốc độ gió khoảng 110kph. Bên Mỹ thì lại bị hỏa tai. Nếu những điềm nầy cộng lại thì suy ra rằng đã đến lúc Danh Tướng tậu một chiếc du thuyền để lưu danh muôn thưở rồi đây. Từ ngày gặp và biết đôi chút về Danh Tướng thì PHT không bao giờ dám coi thường nhân vật đặc biệt nầy cả. Biết đâu đùng một cái, thực hiện cái câu 'nói một đàng, làm một nẻo' của C'N' đưa ra, Danh Tướng mình đăng báo tìm người chùi rửa du thuyền thì lúc đó trở tay không kịp đấy nhé. Bằng chứng là đây:

-         Mỹ sợ Danh Tướng: thấy Ngài xài tiền cả xấp giấy 500,000 là đã chạy không kịp trối.

-         Nhật sợ Danh Tướng: nổi tiếng về chơi xuất sắc môn 'LIMBO' mà khi gặp Danh Tướng còn không dám thách đấu thì đủ biết.

-         Tàu sợ Danh Tướng: không cần nói nhiều, 'TÀU' và 'DU THUYỀN', thứ nào trội hơn?

-         PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.