Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007

Re: hop tru bi

Thưa anh em
Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là cái bàn tại phòng họp của văn phòng vietlaw 57B Tú Xương-Q3.
Nghe phong phanh là có cuộc họp quan trọng. Ngay từ sáng sớm tôi đã được vệ sinh sạch sẽ . . .
Trái cây , nước uống đã dọn lên nhưng chẳng có ma dại nào. 9h00 rồi 9h30 không tấhy động tịnh gì...
Ôi thời khắc chờ đợi đã đến. 9h45 có ông gọi là ex trưởng gì đó dẫn 1 đoàn vào: không khí xôm tụ hẳn lên . Tui thấy nhiều ông tai to mặt lớn đã họp bàn và đạt được vài thống nhất đại để như sau:
*Ngày tổ chức là thứ ba 15/07/2008 . Ai thấy cần có lí do chính đáng để dời sớm lên tháng sáu năm 2008 thì có ý kiến ngay. Hiện nay vẫn nhất trí ngày 15/7/2008 là ngày đại hội chính thức ở TCV
*Các mục dự chi như sau:
Ăn trưa [200 người]                 =                20.000.000VN$
Trang trí tổ chức lễ                  =                10.000.000VN$ hi vọng là có dư khoản này
Văn nghệ tại TCV                    =                 5.000.000VN$
DVD điện tử Ex68 40 năm       =                 2.000.000VN$ nội dung xưa và nay do anh Bách biên tập và kĩ thuật Dụng 770& Hùng OK
Sổ xố  [200 người]                   =                20.000.000VN$
Quà tặng các cha giáo               =                20.000.000VN$ dự kiến khoảng 7-10 cha
Thăm các cha hưu dưỡng         =                10.000.000VN$ dự kiến khoảng 30-40 cha
Một buổi sinh hoạt dã ngoại      =                20.000.000VN$ dự kiến khoảng 60-100 người . nếu ít $ thì đi chơi gần thôi.
Dự phòng                                 =                 3.000.000 VN$
Chi là thế nhưng thu từ đâu. GSTQ quả quyềt 100triệu thì trong tầm tay. .. Nhưng vấn đề là còn phải chi thêm 10 triệu cho 100 kỉ niệm chương và có nên bỏ thêm khoảng 15 triệu để phát hành 200 đĩa CD thánh ca ???? Hay là hết $ ta chỉ ghép vào DVD điện tử ít bài ca kỉ niệm với tâm tình "vui là chính"
* Câu nói ấn tượng của 763 ghi vô tao đăng kí 1,000.00USD [ có tiếng lao xao nghe nói hai mà]
* Câu nói chưa mấy ấn tượng của 770 tớ TẠM THỜI đăng kí 100.00USD vì mới tiết kiệm được = đó.
* Câu nói cực kỳ ấn tượng của 762: ANH NÀO ĐÓNG GÓP KHÔNG ĐÚNG THÌ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT
* Câu nói gạt độ hụt từ 763: Danh tướng bao chót cho tròn 130 T
* Các câu nói to và nhiều : từ Ex phó 767 . May là ông này có 2 súng : bận nghe điện thoại hoài ! chứ không thì .....
Cuối cùng >> Ex trưởng đã viết tâm thư gửi quý vị rồi. Bây giờ GSTQ sẽ làm việc với 25-30 anh em chưa đăng kí hay đóng góp chính thức. Trong vòng 2 tuần hi vọng sẽ hoàn tất việc đăng kí số tiền đóng góp cho đại hội để ban tổ chúc có thể dự chi chính xác trong cuộc họp tiếp theo. Số điện thoại liên hệ với GSTQ : 9705 989
 
Để làm DVD điện tử xin anh em chuẩn bị tư liệu lớp 68 ngày xưa mình còn giữ được: gửi về cho anh Cầu 763. Hiện nay mỗi gia đình sẽ quay 1 đoạn film ngắn nói về hiện tại của mình[ Ai không có phương tiện quay phim thì anh Dụng hay anh Cầu sẽ đưa người tới quay..) Tất cả dữ liệu đều phải tập trung chậm nhất vào ngày 31/01/2008. Bộ phận biên tập sẽ làm việc chậm nhất là 01/5/2008 phải giao cho bên kỹ thuật [ Mr danh tướng] có đủ thời giờ hoàn tất DVD điện tử đúng thời hạn.
Chuyện bên lề: Quỹ khuyến học Ex Luro68 đành cho tất cả các con, các cháu( nội ngoại) trong lớp Ex 68. Nếu anh em nào cần lo cho con cháu học chữ, học nghề từ mẩu giáo đến sau đại học đều có thể liên hệ với anh Phúc.
Để cho đại hội được thành công tốt đẹp xin tất cả các anh em trong đại gia đình Ex 68 (cả exa, exos...) góp công sức trong những lãnh vực mình chuyên môn . ..
Sau đó ex trưởng có mời các anh em đi ăn trưa vì đã 11h 30 . Anh em đa phần đều xin phép về nhà . Cho nên theo tính thần của GSTQ Anh Dụng 770 đã qui thóc 1 bữa cơm bình dân là 50.000 để ex trưởng "khỏi bị lương tâm cắn rứt"
PS: Quý vị đăng kí đi dự lễ đầy tháng của cháu nội Bùi Hữu Thắng xin đến đúng giờ: Chậm nhất là 15h ngày mai 18/10/2007 tại Võng nôi Long Hưng [39 Lê Phát đạt- Tân Bình] và 16h tại nhà Vương hay Hiến ở quận 12. Ai đi sau nữa thi liên hệ Ex Phuc nhe : 0903 802 975
    Ex 772
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.