Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Nòng Nọc

Thưa các exs,

Nhận thấy tầm quan trọng của Nòng Nọc, không có Nòng Nọc là cuộc đời vô nghĩa. Ra đường nếu bảo là không có Nòng Nọc thì bị các phụ nữ tránh xa, các bà đầm không ngó tới. Vậy các exs hãy tránh làm việc quá độ, sinh ra nhiều stress, làm mất cơ hội cho Nòng Nọc vươn lên. Cuối tuần phải relax, nịnh đầm tối đa, tạo cơ hội cho Nòng Nọc có môi trường sinh sôi nẩy nỡ. Cũng đừng nên phí phạm Nòng Nọc, giết bằng cách quăng đầu vào tường, cho trôi xuống cống thì ác quá! Tạt át xít thì lại càng ác hơn! Ôi cuộc đời!

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.