Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Re: Mua du thuyền chở sơn nữ

Thưa anh em,

Ex C'N'cho tin doanh nhân nước ngoài mua chiếc Sunseeker 60 để kinh doanh ở VN là đúng với nghề nghiệp và ước vọng của PHT. Nhưng có thể là bị kẹt đạn vì lý do dể hiểu là PHT không có tiền. May ra Danh Tướng thích thú trong vấn đề nầy, bỏ tiền ra thực hiện, rồi mướn PHT làm người lau chùi trên tàu thì may ra, bảo đảm là đâu đấy đều sạch sẽ. Nếu muốn PHT kiêm luôn chức vụ 'canh me', đánh trống báo động khi đang hú hí với đào nhí thì cũng OK luôn.

Cuối tuần ở bên đây, vì nhà gần dòng sông, nên PHT thường đi bộ ra bờ sông hứng gió mát, nhìn tàu bè lâu lâu chạy qua thấy cũng thích lắm. Ước gì mình có một chiếc để chở sơn nữ đi tour thì còn đã hơn đi uống cà phê LẠC, nhưng có thể ước mộng không bao giờ thành vì no money, no talk. Hay là C'N' thử bàn chuyện nầy với Danh Tướng xem sao? Biết đâu thời may mọi chuyện đều OK thì anh em mình sẽ có job.

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.