Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Anh Sui Ex PHT

Các Exs thân mến,
Đầu tuần vẫn còn uể oải, nhưng có nhiều cái vui.
Đã tìm lại một chiên lạc, bốn chiên con, một chiên đích tôn, nhưng sao không thấy nhắc đến chiên mẹ?
Lại còn đang chiêu dụ ba chiên lừng khừng. Mừng khôn tả (Ex Cầu), cuối cùng rồi lá lại rụng về cuội. Thật là những dấu hiệu thật tốt dẫn đến Đại Hội Exluro68  2008.
 
Dũng ruồi, bộ trưởng thông tin văn hóa, đã bắt đầu viết E-mail có dấu, từ nay tin tức sẽ vô cùng chính xác nhanh chóng, đỡ nhức đầu chóng mặt, ít hao cà phê lại tránh hiểu lầm như " Công ngủ thành Công ngu, hoặc Công xúc tu sĩ thành Công xực tu sĩ ...."
 
Ex Tuấn Đen,
Ông trùm nhà thờ
Anh sui Ex  PHT
A lucky man, luôn may mắn trong mọi cuộc sổ số Tombola.
Ex rất nhiệt tình, vừa nhận thư ngỏ đã pledge 2.000.000 VND. Phen này Ex GSTQ sẽ chùm chăn đếm tiền mệt nghỉ, nhưng coi chừng bị vợ hiểu lầm " bố mày dạo này làm sao ấy " rồi đưa đi bệng viện tâm thần..
Cám ơn Anh Chị Tuấn đã chiêu đãi bữa nhậu đột xuất hai anh em TBG Công ngủ trong một lần chu du bụi đời ở Sài Gòn, và trong dịp này đã may mắn gặp lại Ex Đức Cống.
 
                       TBG
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.