Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Re: vui mừng

Thưa anh em.,

LP 767 rất lo lắng về việc lớp 68 đi dã ngoại chung để gây tình đoàn kết, xả stress ….

Về việc này xin nói thêm như sau: hằng năm 1 việc đau đầu cho ngày hội truyền thống của Ex Luro Sài gòn là vấn đề kinh phí. Thông thường năm nào cũng thiếu trước hụt sau, đặc biệt là vấn đề bữa ăn chung rất khó tính toán vì ban tổ chức không dự trù được số anh em tham dự…. Riêng năm nay tình hình này được cải thiện hơn. Cuối buổi họp hôm nay ban tổ chức công bố đã thu được trên 20 chai , như vậy sau khi thanh toán tiền ăn và 1 số linh tinh khác quỹ cũng còn kết số dương [ không như năm 2007 - 2008].

LT 763 khi tuyên bố góp ít nhất 5 chai là chắc cú rồi. Lúc đó LP 767 nói góp 3 chai tương đương 30% của LT 763 làm GSTSTQ mừng như bắt được vàng. Lí do là như vậy đã có 13 chai. Nếu LT đã tố trước thì danh tướng 68 đâu chịu thua> ex 770 sẽ theo trưyền thống là 75% của LT 763> Như vậy mối lo năm nay cũng giảm 1 phần. Đời sống khó khăn nhiều lắm ông trùm ơi cho anh em "lạc quan tếu " 1 chút thôi mà. LT 763 đã nói rồi góp quỹ lớp 68 không đi đâu mà thiệt [ đừng có anh nào trích ca dao : lợi thì có lợi….]

Ex Hiệp 779 vì chỗ ở hiện tại chưa có ADSL nên rất tiếc hôm nay không đi dự ngày truyền thống năm 2009 được tuy nhiên công dân Anh Quốc yêu VN này đang rất bối rối vì chưa gặp được Ex Ân 757 nộp quỹ…. GSTSTQ mỉm cười lâu lâu 1 tí nhé!

Quay lại chuyện đi chơi chung yêu cầu ban tổ chức đưa ra 2-3 phương án cụ thể cho anh em góp ý và lựa chọn. Tôi không phải là sứ ngôn Đức Chúa, nhưng cũng thấy 1 tương lai sáng lạn: 2-3 cuộc họp trù bị đang chờ đó các ex 68

EX 772



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.