Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Ruồi nầy

LT Ruồi à! Đang làm gì thế?

D772 Có Ruồi đây. Chả có gì, đang viết bài cho mục mới, chuyện cậu Cảnh qua xứ Miên sờ vú Apsara, thế thôi. Cậu lại trăn trở việc gì thế?

LT Dư âm vụ Hai Em Mờ Năm mầy à.

D772 Rõ chuyện giống cái. Cậu đã lo căn hộ, xe Bế-xì…thế nó lại đòi thêm việc khác à?

LT Lần nầy tao nghĩ nó được thằng OK mách nước. Nó đua đòi theo bọn Đầm Tây đòi quyền sống, bảo tao phải cung cấp cho tí ăn-bơ-la-mua, thế là nó nhất định phải có Mái Gió cho giống Tây, thế là tao toáng lên vì chuyện ấy.

D772 Ái chà! Việc nầy tớ bó tay, không giúp được. Cậu có cần thêm trà thì cho tớ biết. Hay là cậu nhờ Niên Trưởng gỡ rối vụ nầy.

LT Đạt Mao à! Nó cũng nát lòng chuyện Em Mờ Năm như tao,còn giúp được chó gì.

D772 Thế thì cậu cho nó bóp-cu-la-mua, Mái Gió, Mái Dốc cứ cho nhiều vào,đâu đấy sẽ ổn.

LT Tao đang kẹt đạn, vừa đi viếng Bùi Gia Trang về đây, tao bị con Hai Quẻo nó vuốt cát rồi, trong tay còn alcol và thuốc đỏ đây!

D772 Thế thì tớ hoàn toàn bó tay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.