Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Re: week end den roi !


T.Thắng ơi

Tiếc thay trong lớp 68 những vị có khả năng truyền kinh nghiệm 30 năm ngày cưới cho bạn đã " chê cơm, chán phở, thèm đất, thích nghe kèn" cả rồi.[ Pet Chủng 766, JBt Lập 792 và Pet hay Paul? Thoả 810] Thôi dù sao cũng còn an ủi là có mấy ứng viên " dự khuyết " là Thắng Bùi 803, Trùm Cảnh 762 và danh tướng 770. Có Ex ba số và GSTSTQ là người sẽ được học hỏi kinh nghiệm nhiều nhất về chuyện này với điều kiện sống đến  tuổi xưa nay hiếm.

Còn chuyện ăn chay kiêng thịt thì LT QN và LT HN đã có chủ trương!.

Kiêng thịt thì mình ăn ít tôm hùm( tuy nhiều Kô lét tê gì đó nhưng lâu lâu mới ăn mà…)

Ép xác là đúng rồi vì tinh thần thì nhanh lẹ mà xác thịt nặng nề .

Còn ăn chay theo kiểu thánh Alah thì đúng bài của bút gian rồi. Hì Hì

Thôi, nói bậy nói bạ quá! Ngày mai nhớ đi lễ đọc kinh cầu cho nhau nhé.

Anh nào quên thì phải biết rằng ở TCV Thánh Giuse ngày xưa có vụ " lễ Thánh Giuse kéo dài…."

Ex 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.