Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

ra phân nửa ....

Các exs thân mến !
Theo tin mới nhận được từ 772 : lớp trưởng "tuy còn đau nhưng đã tiểu ra ngoài 1 cục sạn rồi. Còn 1 cục nữa chắc chắn phải ra thôi" ....Hi , hi , khg chắc đâu bạn .
Ex tui nghiệm thấy rằng chẳng phải thuốc tây, thuốc ta hay thuốc dân gian hay là Trời phật thương tình…gì cả , mà vì LT mới chịu ra có "5 chai" cho việc đi dã ngoại thôi !
5 tức chỉ mới có phân nửa CHỤC , cho nên có 2 cục sạn trong thận , chỉ ra có 1 cục , muốn cục kia ra nốt tức là phải tính tiếp chuyện gì đó cho anh em ....nó sẽ ra hết liền.
Nếu LT khg muốn chịu đau thêm 1 ngày nào nữa , nên quyết cho mau lẹ ...."hễ mình ra , thì nó cũng phải ra" , cần gì phí tien để làm nhẫn "kim loại quý' mà cẩn cục sạn đó vào.
Toàn Thắng
PS Cám ơn chúa đã cho exluro 68 chúng ta sắp có thêm gói "KÍCH CẦU" nữa các exs ạ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.