Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Chúc mừng

Các exs thân mến ;
Thêm 1 niềm vui to lớn nữa .... chào mừng bạn Khổng Kim Ân ..."ta lại gặp ta" sau gần 40 năm xa cách , và 1 tràng pháo tay cho công việc "truy tầm" tin tức của ex Ánh .
Đọc qua vài lồi tâm sự trong mail , mình thấy rằng Ân vẫn còn là 1 người chủng sinh như ngày nào trong TCV , và càng tiến bộ hơn trong việc viết được thánh ca như các cha !
Qua ảnh chụp , chúc mừng bạn đã có được 1 gia đình hạnh phúc ," vợ đẹp , con ngoan" học hành giỏi giang , thêm vào đang đuoc sống bên xứ Huê Kỳ nữa chứ .... u cha cha
thiệt là sung sướng nhất rồi , bạn sẽ có dịp gặp lại 6 người của lớp 68 ben ấy , Châu , Hoà , Dũng , Khoan , Thắng , Thành ... 1/10 nhân khẩu của lớp 68 ngày xưa .
Tui là Toàn Thắng hiện đang định cư tai Pháp , bị rất cô đơn (nên phải lên diễn đàn thường xuyên cho đỡ buồn ...) , vì chỉ có 1 mình bên Pháp , cái xứ sở mà các exs 68 chẳng ai thèm qua chơi ,
chứ nói là qua định cư !
Mong rằng Ân sẽ rán bỏ chút thời giờ quý báu , đọc các tài liệu trên diễn dằn của lớp , để mau chóng cập nhật được tin tức cua từng anh em hiện nay để mau chóng tham gia tán dóc
tthường xuyên với nhau cho vui , tuy vẫn biết rằng bên Mỹ các bạn khg có nhiều thời gian rảnh rỗi cho lắm....... Nếu Ân muốn gặp mặt các anh em liền , thì cứ mua vé máy bay về VN cho kip chuyến đi dã ngoai năm nay , vào 17 hay 18 tháng 7 , lớp trưởng Cầu đang mời họp trù bị vào cuối tuần này tại dinh thự của hắn , để chuẩn bị ! (anh em ben VN , mỗi lần muốn mời đi họp phải được phục vụ rượu , thịt đàng hoàng lắm Ân )
Thân ái
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.