Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Cảm ơn sự quan tâm của các Bạn

Cầu tôi phen này ít phát biểu trên blog , vì hay "về vườn" .
Nhưng thỉnh thoảng vẫn được các Bạn quan tâm ( động viên , an ủi , chọc ghẹo ...)đến . Thật Quý Hoá lắm thay ! Cảm Ơn nhiều .

Blog mình bây giờ thật là phong phú & hấp dẫn , nhất là lại có thêm bộ truyện dài nhiều tập của Đại Văn Hào Phước Hủ Tíu : sâu sắc , tỉ mỉ đầy ẩn ý . Dĩ vãng , hiện tại và tương lai hoà quyện vào nhau ...đọc rất là đã !!! Thêm nữa lại còn hứa hẹn (với Ánh Ròm )sẽ có những đoạn mà độc giả đọc đến sẽ được .."có chỗ đứng " , làm bà con muốn nghẹt thở luôn ...
Hoan hô PHT , 1 giọng văn điêu luyện mà ít nhất trong lúc này mỗ nhận thấy ít có Ex nào sánh bằng ...( Nghe khoái không ! )
Tuy nhiên có điều Cầu tôi thắc mắc : " Hồng Trần Dõi Bước " nghĩa là gì vậy ?
Bạn Cảnh Mạc Ten và CN ,là dân xiềng chơi chữ có giải nghĩa chính xác được không vậy ?
Hình như 4 chữ này cũng có thể giải nhiều nghĩa lắm đó .

Thân .

T.B. Danh xưng " Lão Đại " ( nghĩa là già mập )kể cũng hay và đúng , nghe rất khoái ! Nhận cũng được . Tuy nhiên nên để gọi Toàn Thắng ( đích danh ) thì đúng hơn vì hiện nay Cầu tôi chỉ có 78 cân thôi , trong khi đó , bên Ba-Ri , ăn đồ Tây ,chắc chắn Lão TT này không dưới 82 ki-lô-gờ-ram đâu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.