Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Chúc Lão Đại sớm bình phục

Lão Đại kính mến,
Biết tin Lão hôm nay đi tán sỏi, tớ cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với Lão, và sức khỏe mau chóng bình phục.

Tặng Lão chuyện này đọc cười chơi một chút trước khi đi tán...
Có ăn ... ( môi ) vợ giữa hàng người xem,
Ăn, vợ vẫn ... (cười).

Tối qua, có đứa chê, bảo câu này thiếu chữ.
Tớ gỉa nhời : đã để ba chấm là cho phép thêm vào tùy thích. Nay thêm vào từ môi để cho rõ nghĩa.
Môi chỉ là từ gợi ý, có tính cách đề nghị mà thôi, còn tùy theo khẩu vị và sở thích mỗi người, ai thích gì ... thì ăn nấy !

Một lần nữa, cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với Lão.
Thân
762

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.