Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

hinh anh

Thưa anh em,

Có vài chi tiết bổ sung cho tường thuật của Dũng ruồi:

* Nhắc về cha giáo Ignatio, ngài có dạy lớp ta môn giáo lý lớp 6 (về Moise và dân Do thái với hành trình 40 năm trong sa mạc) và có dạy thế cha Danh khoảng 1 tuần môn Văn năm lớp 7.

* Cuối tiệc Ex68 có chụp hình chung với ca đòan S.F và cùng hát bài "Và con tim đã vui trở lại", và thật bất ngờ bàn tiệc sinh nhật kế bên cũng nhảy vào phụ họa.

* Cây bia còn lại được cho vào chai nước suối rồi, lại được Ex 68 mang ra để "cưa" với ca đoàn S.F. Cuối cùng cũng hết sạch.

* Ex 68 cùng nhau hát bài Happy Birthday với bàn bên cạnh khi họ chào từ biệt .

Ex tôi mang trọng trách nặng nề (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) chở LT về tận nhà trong cơn mưa tầm tã. Cứ đi được một đọan, LT lại khều :" chạy cẩn thận nhé".

Phần hình ảnh buổi tiệc và phát quà cho các cháu được post vào lúc này vì phải qua công đọan xử lý, Ex tôi đã cố gắng hết sức , xin thành thật cáo lỗi với anh em, đặc biệt là ex772 về sự chậm trễ của mình.

 

Thân ái

Ánh 757

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.