Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

BỔ SUNG QXDK 3

Các Exs ơi

Ex tui quên 1 chi tiết rất quan trọng trong bài tường thuật chuyến đi QX3, đó là :

  1. Trên đường đi đoàn đã ghé vào Đức Mẹ nhà thờ CAP-RANG ở Suối Tre (đi qua ngả 3 Dầu Giây chừng vài cây số) để tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ LT chúng ta thoát qua tai nạn và cầu nguyện theo ý riêng của mỗi người. Thời gian khoảng 15'. Đã có hình trên blog.
  2. Trong khi trò chuyện, St Bách ngỏ ý sau này có cháu (Exu, Exi) sẽ đặt tên là Nguyễn Quảng Xuân để ghi nhớ những kỷ niệm của chuyến đi này. Liền đó có ý kiến đề nghị đặt tên một cháu nữa là Nguyễn Gia Lào….  Kể cũng hay hay.
  3. Exs nào có sáng kiến đặt các tên gì nữa xin hãy tung lên blog ngay để các Ex sắp có cháu nội cháu ngoại tham khảo….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.