Thứ Tư, 16 tháng 7, 2008

Ôn cố nhi tri tân - Kế hoạch 10 năm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2008
Thưa các bạn Ex68 Nội và Ngoại.
Trước tiên xin gởi lời chúc sức khoẻ tới các Ex, Exa, Exo, Exi, Exe.... thời gian qua, chúng ta đã cùng nhau thực hiện được một số công việc rất là "Đoàn kết và đầy tình nhân ái". Thưa các bạn, "Ôn cố nhi tri tân" Giờ đây, tập thể chúng ta đã có những hậu sinh và "They and We" chưa có cái gì chung chỉ có cái tên ExLuro68. theo tôi nghĩ "Công Ty cái ghế chưa đủ chung cho tất cả chúng ta. Phụng tôi mạn phép suy nghĩ: Một "Mái ấm chung - Đất, Nhà - một Công Ty, một trường học, một Bệnh Viện hoặc gì gì đó mang tên Ex68 hoặc gì gì đó có cổ đông chia nhỏ ra cho tất cả các thành viên các thế hệ có thể tham gia... qua đó, chúng ta có nơi hội họp hay độ ..thường xuyên, tạo công ăn chuyện làm cho các thế hệ 1,2,3....". Chuyện này theo mình nghĩ Các Đại Gia, Các Anh Em Hải Ngoại và tất cả chúng ta cùng nhau bàn tính và thực hiện tới kỹ niệm 50 năm... hoặc nhanh hơn càng tốt. Mình không muốn từ "Ex Luro 68 chỉ tồn tại ở thế hệ thứ nhất của các Ex chúng ta.
Phụng Ex 799

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.