Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008

Re: chia buon& chung dzui

Thưa anh em.,
Đọc thư của ex Chương chắc PHT và anh em cũng đoán ra sự tình rồi: Huỷ bỏ chuyến đi lên cha già Thước. Cha già thì ở xa liên hệ rất khó khăn. Khổ cho mõ tôi: mới xin ngài cho 7 người ăn trưa thì ngay sau đó lại hoãn lại. Mõ tôi đoán rằng ngài phải ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị bữa trưa hoành tráng; xong rồi đột nhiên lại ngưng ngay "tắp lự". Ôi cây đàn giá xuất xưởng USD 11,000.00[ có thể là xuất xưởng năm xxxx của thế kỷ trước] được Ex Thiên và danh tướng chọn mua cho cha già không có "cung dịch mã"( hay cung này chưa nổi lên) nên chưa thể đi xa được. Chia buồn với cha Thước và PHT vì thiếu bài ký sự "tưởng tượng" của anh Sui.
Mừng cho ex Chương có thêm dâu mới; nhưng DR xin góp ý là ex-Luro 68 không dùng từ nương nương, aca, cách cách [ nặng mùi film tầu] mà dùng từ exa, exos , exi....[ không biết mùi gì???] Xin anh em đi dự đám cưới nhà ex phó đông đủ và đóng góp ý kiến cho việc chuẩn bị ngày 1/5/2008 và ngày họp truyền thống 12/7/2008??
Thằng mõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.