Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

Xả stress

Đi xe buýt (chuyện này đã có dịp kể ở nhà hàng Vườn Phố rồi, nay thuật lại để hầu các Ex vắng mặt hôm đó nhân tiện PHT nhắc đến café, quán xá)

 

Hai cô gái bước lên xe buýt. Váy quá chật nên cô thứ nhất đưa tay ra sau kéo nhẹ fermeture và leo lên thoải mái. Cô thứ hai cũng không bước lên ngay được nên cũng đưa tay ra sau kéo nhẹ fermeture. Kéo rồi nhưng vẫn không xong nên cô lại vòng tay ra sau kéo tiếp. Chợt cô cảm thấy có hai bàn tay lông lá to lớn bợ… mông mình đẩy lên xe buýt. Cô quay lại giận dữ nói với người đàn ông đứng sau:

- Anh làm cái trò gì thế?

Người đàn ông trả lời:

- Xin lỗi cô, nhưng nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ kéo hết fermeture quần… tôi mất!

 

 

Lời bình của Mao Tôn Cương: Xin cho tay em…đừng muốt dài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.