Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

discours

Thưa Các Bạn ,
Sau đây là nguyên văn bản thảo nội dung bài diễn từ mà  DT , Đại Diện Ex 68 sẽ đọc trong ngày 1 th 5 tới . Bài này do Xanh-Bách biên sọan .
Tuy nội dung đã khá sâu sắc , nhưng cũng xin Các bạn góp ý thêm ...(nếu có ). Và cuối cùng ngài  TS ngôn ngữ học của chúng ta sẽ hiệu đính và trau chuốt cho thêm  hùng hồn & khí thế , xứng với chất giọng truyền cảm và mạnh mẽ của Danh Tướng 68 hơn nữa .
 Thân mến .
 
 HỮU CẦU .

 

 

 

 

Kính thưa: - Cha Bề Trên

- Quý Cha Giáo Sư

- Thưa các Anh Chỉ Em trong Đại Gia Đình Exluro Sài Gòn về tham dự ngày hộI truyền thống 1 – 5 hôm nay

 

Thế là ngày hội truyền thống Exluro Sài Gòn 1 lần nữa lạI đến, ngày truyền thống của lòng tri ân, tình huynh đệ san sẻ yêu thương giữa những ngườI cùng chung 1 niềm tin 1 chí hướng…

 

Thay mặt cho Ban Tổ Chức lớp Exluro 68 chúng tôi xin có lờI chào chân thành và trang trọng nhất đến Quý Cha cùng các Anh các Chị

 

Kính thưa Quý Cha, các Anh Chị

 

Còn lạI 1 chút gì để nhớ, đề thương, để vấn vương, đề hòai niệm về kỷ niệm của mỗI ngườI trong Anh em chúng ta khi còn học ở Chủng Viện! Bao nhiêu năm trôi qua dù biết bao nhiêu bộn bề trong đờI sống nhưng chắc chắn không ai trong Anh em chúng ra có thể quên được những ân tình mà chủng viện đã gieo hạt vào tâm hồn ta từ những lúc còn là tiều chủng sinh đến lúc vụt lớn lên và trưởng thành: ngòai những tri thức về cuộc sống đó còn là lốI sống nhân bản, sự nhiệt thành lòng vị tha và niềm tin vào những gì tốt đẹp.

 

Chúng ta tri ân qúy cha giáo sư! Hành trình mỗi chuyển sang sông có thể cam go, con đò giữa dòng có thể gặp nhiều sống to, gió cả, nhưng mỗI lần đến bến, hành trang của chúng ta bao giờ cũng nặng hơn. Đó là tri thức, là đạo đức, là nhân cách, là đạo lý làm ngườI mà qúy cha_những ngườI lái đò_đã gửI gắm cho chúng ta hành trang càng nặng bao nhiêu, chúng ta càng phảI tạc dạ, ghi lòng tri ân đốI vớI những ngườI đã 1 thời trao tặng!

 

Thưa Các Anh, Các Chị

 

Chỉ trong khỏang nửa ngày gặp gỡ hôm nay, chắc chắn chúng ta cũng không thể chia sẻ cho nhau hết những niềm vui nỗI buồn, cả sự thành đạt hoặc sự thất bại trong cuộc sống. Nhưng chúng tôi tin đó là thờI gian quý báu để chúng ta hun đúc cho nhau niềm tin, khơi dậy cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

 

 

Kính thưa Quý Cha, Quý Anh Chị

 

Năm nay cũng là năm lớp Exluro 68 tròn 40 tuổI! Từ ngày được thành lập: 10/8/1968_vớI 61 Anh em, đến nay vẫn còn liên hệ được vớI nhau khỏang gần 45 ngườI, kể cả những Anh em ở hảI ngọai. Lớp 68 có tất cả 4 linh mục gồm cha Nguyễn Ý Định, Vũ Mạnh Hùng, Đỗ Mạnh Hùng và Phạm Đình Thước

 

Do một số điều kiện khách quan, Ban Tổ Chức không thể mờI được tất cả mỗI gia đình của Exluro Sài Gòn tham dự lễ kỉ niệm chính thức vào ngày 12/7/2008 sắp tới. Mà vớI mỗi lớp Exluro Sài Gòn chúng tôi xin mờI 3 đạI diện, nhưng hôm nay trong tinh thần san sẻ niềm vui, Ban Tổ Chức Exluro 68 xin gửI đến mỗI gia đình hiện diện ở đây 1 món quà nhỏ như một kỉ niệm chương_tiêu biểu cho sự gắn kết tình huynh đệ yêu thương

 

Trước khi dứt lờI, Ban Tổ Chức chúng tôi xin có lờI cầu chúc đến Quý Cha Giáo Sư, Quý Anh Chị trong đạI gia đình Exluro Sài Gòn luôn có được sự an vui, bình an và thành đạt trong mọI việc

 

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.