Thứ Tư, 2 tháng 4, 2008

Re: poisson d'avril

Thua anh em
Tin khan cap la PHT moi bi giot gio thoi vao long.
Xin anh em nể tình đồng môn cầu cho 1 kinh không thôi tháng 7/2008 Ex 800 phải lết bộ về Việt Nam.
Ex772
 
----- Original Message -----
To: Dusinh-
Sent: Tuesday, April 01, 2008 12:29 AM
Subject: Re: poisson d'avril

Thân gửi Ex 772,

Tuần vừa qua, PHT nằm mơ thấy được Anh Sui dẫn đi uống cà phê. Không ngờ vì độ võng mắc hơi cao (đúng là trèo cao té đau) để dễ bề quan sát, bị nhiễm luồng gió lạnh, cả tuần nay bị cảm cúm, mệt quá. Phải công nhận là gió ở vườn cao su thật là độc hại.

Tuy nhiên PHT dù đang bệnh cũng cố gắng liên lạc với Ex TBG thì được bảo rằng dù muốn dù không thì TBG cũng về họp mặt trong tháng 7 năm nay, vì lỡ cơ hội nầy thì sẽ không có cơ hội lần thứ 2 để mà chụp ảnh nữa, vậy coi như 95% là sẽ có mặt Ex TBG. Vậy báo tin mừng nầy cho các bạn rõ. Giờ mệt quá, phải đi uống thuốc. Gió gì mà độc ơi là độc!



Vào ngày 01/04/2008, Dusinh- <dusinh@hcm.vnn.vn> viết:
Thưa anh em
Sáng nay dậy sớm vào mail liền. Ngày cá tháng tư mà không thấy mail của công dân Úc Châu [bắt đầu ngày 1/4/2008] trước hết]; cũng không thấy thư của Ex quốc nội nào hết. Rồi vậy là hi vọng các Ex USA nhé!
Thằng mõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.