Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

lời cám ơn

Hốm qua chương béo tôi rất cảm động , mặc dù mưa to gió lớn và bị cúp điện , các bạn đã không quản ngại đường xa cách trở đến chia vui cùng gia đình mình . Mình xin gởi đến các bạn lời cám ơn chân thành nhất .
Tiện đây mình cũng xin nói thêm quê mình có món thịt chó đặc sản , đảm bảo ngon hơn món thịt chó Bà Mợ ở Thị ngè . nếu các bạn có hứng thú muốn thưởng thức xin quá bộ tới nhà mình .
Tiện đây mình cũng xin hỏi TT bao giờ về để có thể tham gia chuyến dã ngoạn cùng với bọn mình . đồng thời nếu các bạn có địa điểm nào khác ngoài Bãi dâu xin cứ giới thiệu . chúng mình sẽ tham khảo để có thể tổ chức tốt hơn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.